Tóm tắt
Đông triều, chàng trai không bình thường nhưng tràn đầy tham vọng, sau khi có giấy nhập ngũ cậu bắt đầu cuộc sống mới trong quân đội, tại đây cậu bất ngờ khi biết rằng Trường Giang người bạn thân duy nhất cũng đang ở cùng Tiểu đội với mình. Trải qua biết bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố Đông triều đem lòng yêu mến Trường Giang nhưng luôn bị cậu bạn từ chối, lúc nào Giang cũng tỏ ra vẻ gắt gỏng với mọi người xung quanh nhưng thực chất đâu ai hiểu rằng chính cậu cũng đang bị tổn thương về mặt cảm xúc, cậu quyết định đóng cửa trái tim mình.
HoNgocYen Dayy
tác giả còn ra bộ này nữa không ạ
Khoamon
Tác giả ơi ra chuyện cho bé đọc với bé mê quá rồi 🥰🥰🥰🥰
Người dùng 1136815
Máy ba mấy má không thích thì đừng có coi mình thấy chuyện của chị ý rất hay luôn
appleid.v8ghnmmctk
Mk thì ko nạp tiền nhưng nói thật Tg thu phí đi chứ mk thấy tek này thì ko công bằng cho tg lắm
iamnguyet
1 tuần rồi ko ra tiếp chap ạ:((((
iamnguyet
Ủa chương 75 cái vụ giải toả là có thật ngoài đời ko vậy:((((( tôi thấy hơi hoang mang đó
WindyBluee
Tác giả cố lên❤️
Dưa Hấu
Mấy a/c đã đọc chùa rồi ko tốn phí mà sao khó khăn quá ta ơi !
Có đánh giá hay góp ý thì cho cái ý nó dễ nghe một xíu,ra vẻ hiểu biết thì lm hộ cái đọc xong bl lúc gõ ngón tay có lấy não để ghi ko đ*** hiểu ?
Hu tong soang
tác giả oi mau ra chap mới đi mà
tui mong chờ quá đi thui
tungkun
xin tác giả hãy tiếp tục viết tiếp đi ạ truyện thật sự vô cùng hay và sâu sắc!
Min_tu
Ra tiếp đi tác giả đừng kểt SE nha🥲
Tran Hồng Anh
Tác giả drop truyện rồi hả mn , tiếc quá
Nguyen Cat
Tác phẩm đã cho mình một cái nhìn mới về cuộc sống, một cái nhìn đa diện nhiều chiều giữa xã hội đầy lẫn lộn này. Hầu hết các tác phẩm mình đọc đều là kết HE, nhưng tác phẩm này lại kết SE, qua đó mình hiểu được cuộc sống này vốn dĩ không phải lúc nào cũng được hạnh phúc. Tuy truyện có một số mặt khuyết nhưng nhìn chung, thật sự rất tuyệt. Mong tác giả đừng vì một số bình luận chỉ trích mà chán nản. Như có câu nói “không tác phẩm nào hay đối với người dở, không tác phẩm nào dở đối với người khôn”. Mỗi một tác phẩm đều thể hiện một mặt nào đó của xã hội. Tác phẩm này thể hiện sự nhân văn và những bài học trong cuộc sống. Mong tác giả cố gắng làm tiếp, vì qua đó sẽ phần nào giúp hoàn thiện hơn cho cộng đồng LGBT+. Yêu tác giả!
Supo
Tác giả ơi cố lên đừng bỏ vào mắt những bl ko hay mà hãy ra truyện tiếp tục nhé truyện hay lắm
Supo
Một sự ra đi quá đột ngột thật đáng tiếc giá như chap sau có thể đổi ngược tình hình thế thì vui biết bao
Tội cho TRIỀU…
tiếc thương cho GIANG :(((
Miika Maki
Nhiều bạn sân si qúa, không đọc qua chỗ khác chơi. Đã gọi là giả tưởng thì không giới hạn nghe chưa 😷
Phuong Ngo Tuan
Mới lướt qua chap 1. Chưa bàn về nội dung vì chưa đọc. Mới thấy vẽ bội đội sai tác phong là thấy chán r. Ai đời đi giày ko đi tất. Chán ông tác giả. Muốn vẽ quân nhân thì làm ơn vẽ chỉnh chu vào
Nguyenducquan1985
Mặt tối xã hội mà lấy lực lượng bảo vệ tổ quốc ra làm hình mẫu? Bạn đã đọc điều lệ và tác phong theo quy định của người lính chưa? Bạn đã đi đến đơn vị chủ lực nào chưa? Bạn xúc phạm hình ảnh nguyên 1 lực lượng đặc biệt khi quy chụp hình ảnh đó lên họ đấy.
P/s: Mình không kì thị hay phản đối gì các bạn LGBT, bản thân bạn bè, đối tác bà cả đồng nghiệp mình có người trong giới đó. Một số người mình rất quý vì họ có tài năng và sống rất tốt, cũng chẳng thấy họ gây mất lòng ai cả. Nhưng điều đó không có nghĩa các bạn LGBT được coi là thượng đẳng và xử sự quá lố ở nơi công cộng và trên mạng xã hội. Xét cho cùng các bạn đang tiến hóa ngược về mặt tâm sinh lý đấy.
Nguyễn Tiến Đạt
Thế nào là mặt tối xã hội hả chú ơi ? Chính chú mới là tiến hóa ngược và cần bị đào thải bởi CLTN đấy ! Lũ thượng đẳng thì ở đâu cũng có, dị tính hay đồng tính cũng vậy. Nhưng đừng lấy cái bộ phận nhỏ nhoi để chỉ cái toàn thể, đó là lỗi quy chụp của chú đấy !
Hoàng Trọng Thiện
cố lên tác giả ơi
Châu Tuế
Đừng lấy ng lính Việt Nam ra làm mấy cái bẩn thỉu ntn
Táo Ngọt
Bẩn thỉu là cái gì thưa chế? Nói rõ ràng xem nào. Thanh niên homo không nên vào đây nha.
Xin chào bạn Châu Tuế, mình là tác giả Lee của bộ truyện này, cảm ơn bạn đã quan tâm về nội dung truyện ạ. Từ khi mình mới bắt đầu viết cũng đã lo lắng về phần nội dung nhạy cảm như thế này, mình chỉ muốn phản ánh những mặt tối trong xã hội và mượn hình ảnh QĐNDVN để làm bối cảnh, mình không xuyên tạc chính trị cũng như đả kích một tập thể hay cá nhân nào đó.
Rất mong bạn có cái nhìn tích cực vệ bộ truyện.
Lan Anh(Nhi)
Người ta thích thì người ta làm , bẩn thỉu cái gì chính bạn còn chưa làm được truyện mà kêu người ta làm trò bẩn thỉu
Someone
Ai mượn vào đọc rồi lại chê bẩn thỉu :)? Thứ thuần phong mĩ tục giả tạo?
Ánh Hồng
Cho mình hỏi là bẩn thỉu ở đâu vậy bạn?
Người dùng 818397
Thế nào là bẩn thỉu vậy ?
towfrisng
cái bẩn thỉu là cái tư duy của mày đấy chứ, thằng xì trây.
Nguyễn Tiến Đạt
Bạn mới là “cái bẩn thỉu” ở đây !
Tham Nhi
Ủa ủa có duyên ghê. Bộ người lính không phải con người à
𝔚𝔦𝔩𝔩.ℨ.ℜ𝔢𝔦𝔤𝔥𝔱
Bạn kì thị ạ?
Nguyễn Linh
Bẩn là bẩn ntn 😀 ?