COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Phi Thăng Thần Giới- Lục Thiên Tử
  3. Chương 8 : Tham gia Thiên Linh Hội
Trước
Tiếp

Chương 8: Tham gia Thiên Linh Hội

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn sau khi thức dậy đã thấy hai người đã ở bên:
– Ngươi thật là không biết lượng sức mình, ngươi có biết ta lo lắng thế nào không ?
– Ta xin lỗi, là do ta háo thắng không quan tâm đến hai người !
– Thôi được rồi ngươi mau chuẩn bị đồ áo sắp vào học rồi đó !
– Được rồi các người đi trước đi
Sau khi hai người các nàng rời khỏi phòng, hắn liền mở hệ thống ra:
– Chúc mừng sếp đã hoàn thành nhiệm vụ : phần thưởng của Sếp là Bí kỹ Tối Thượng Cửu Chuyển Thiên Tử Biến Tầng Một và một lần triệu hoán Thân Pháp vũ kỹ !
– Mau tiến hành tiến hành triệu hoán đi !
– Vâng ! Bắt đầu triệu hoán vũ kỹ sau 315,314,313..
– Trong lúc triệu hoán hắn lấy phần thưởng còn lại, Đây là một cái ống hình trụ biên ngoài có khắc một chữ Bằng Vàng: Bí kỹ Tối Thượng Cửu Chuyển Thiên Tử Biến Tầng Một !
– Ê hệ thống Bí kỹ Tối Thượng Cửu Chuyển là cái gì vậy ?
– Xin lỗi, Sếp chưa đủ tư cách để biết về nó !
– Không sao, ngươi tiếp tục triệu hoán đi !
Sau đó hắn mở ra thì có một luồng thông tin khổng lồ bay thẳng vào đại não hắn, hắn không nhịn được hét lên :
Á ….
Sau tiếng hét người hắn run lẩy bẩy, nhưng sau đó hắn lại nở một nụ cười gằn :
– Mới tầng một mà đã nghịch thiên như vậy thì không biết những tầng khác như thế nào ?
– Thiên Tử Biến Tầng Một là bí thuật làm cho người sở hữu tỏa ra uy áp làm giảm đi một thành sức mạnh của đối thủ, làm cho đôi mắt của người sở hữu chuyển thành màu vàng kim, đôi mắt này có tác dụng nhìn xuyên yếu điểm, tăng tốc độ quan sát của người sở hữu lên sáu lần !
– Chúc mừng Sếp đã triệu hồi thành công Thân Pháp Vũ Kỹ Thiên Cấp Trung Phẩm Tốc Môn Tầng Hai có tên là : Dạ Hành !
– Lại là Tốc Môn sao ? ta đúng là có duyên với môn thân pháp này !
Thì ra lần trước hắn có thể đánh bại được Hải Thành Vũ đó là do hắn kích hoạt Thân Pháp Vũ Kỹ Thiên Cấp Trung Phẩm Tốc Môn Tầng Một có tên là : Tốc Biến !, môn thân pháp náy có tác dụng giúp cho người sở hữu dịch chuyển một khoảng cách ngắn ngay lập tức, thân pháp này có đặc điểm là khi sử dụng sẽ để lại tàn ảnh cực kì thích hợp trong việc đánh lạc hướng đối thủ, ở tầng hai này người sở hữu có thể tạo ra một lớp Linh lực màu đen bao phủ một phạm vị nhất định, người sở hữu có thể ẩn thân ở bên trong mà không lo bị kẻ khác phát hiện.
Sau khi hắn thu hồi các món đồ trên vào nhẫn trữ vật, hắn vội vàng sửa sang lại y phục rồi chạy thẳng đến lớp, thấy hắn bước vào phòng học mọi người đều nhìn hắn như quái vật, điều này làm hắn cảm thấy không thoải mái, sau khi hắn ăn trưa xong ở hậu sảnh, có một người chạy đến thông báo với hắn :
– Cậu có phải là Lục Thiên Tử ?
– Đúng vậy !
– Hiệu Trưởng mời cậu lên phòng của mình !
Hắn do dự một lúc rồi đáp:
– Được ! dẫn đường !
Sau đó hắn đi theo y, y dẫn hắn đến bên ngoài phòng hiệu trưởng rồi lặng lẽ rời đi, bên trong căn phòng rộng chừng 10 trượng, bê trên trần treo những chiếc đèn làm bằng cẩm thạch xung quanh là những kệ sách lớn, nối tiếp nhau, hắn thấy hiệu trưởng đang ngồi hướng mặt ra cửa sổ tay đang cầm một quyển sách cổ, hiệu trưởng vừa quay lạy, hắn mới phát hiện nàng đúng là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, nhất là đôi mắt xanh như muốn hút hồn người đối diện, đặc biệt là chiếc mũi cao tô điểm thêm vẻ thùy mị cho khuôn mặt nàng, hắn chưa kịp mở lời, nàng đã hỏi :
– Đến rồi à ?
– Vâng thưa hiệu trưởng, người cho gọi ta đến đây để làm gì vậy ?
Nàng không vội đáp mà lại nói :
– Những biểu hiện của ngươi trong đấu trường là rất xuất sắc, chưa đến 16 tuổi mà đã có thể đánh bại được Linh Sư Ngũ Trọng, xem ra cả tinh cầu này chỉ có duy nhất mình ngươi có thể làm được !
– Là do ta nhất thời gặp mau, bắt được sở hở của y mà thôi, hiệu trưởng quá lời rồi !
– Được rồi không cần phải khách sáo nữa, ta nói thẳng luôn là ta muốn để ngươi tham gia Thiên Linh Hội sẽ được tổ chức vào khoảng 20 ngày nữa, chắc ngươi đã nắm rõ quy tắc ?
– Vâng tiểu tử đã nắm rõ !
– Thế ngươi có muốn tham gia không ?
Trong lúc hắn chuẩn bị từ chối thì hệ thống lại thông báo:
– Phát hành nhiệm vụ: Xưng bá ! thời hạn là 4 tháng phần thưởng là Hỏa Linh Căn !
– Hả ? Hỏa Linh Căn sao ? mau cho ta xem chi tiết nhiệm vụ !
– Nhiệm vụ của Sếp là đạt giải quán quân trong cuộc thi Thiên Linh Hội thời hạn là 4 tháng phần thưởng là Hỏa Linh Căn !
– Ngay cả Linh Căn mà hệ thống cũng có thể cho ta sao ?
– Đúng vậy thưa Sếp, Linh Căn chỉ là trò trẻ con đối với hệ thống thôi !
Hắn lấy lại tinh thần rồi đáp :
– Đệ tử muốn !
Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy chiến khí của hắn, nàng không nói gì mà ra hiệu cho hắn rời đi, đợi cho đến lúc hắn đi ra khỏi phòng, nàng lại lẩm bẩm :
– Quả là giống Thiên Vũ như đúc, ước gì người đó không phải là y mà là ta !

Cảm ơn anh em đã đọc, chúc anh em có một buổi sáng tốt lành !

0
0
Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Trả lời Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

cover comi fix
Form Of Love
02/05/2022
b
Anh Hùng?
13/12/2021
IMG_20200802_132108
Chiến Binh Ánh Sáng
02/08/2020
VN_Thumb_600x800
Hoa và Kuoy: Loài hoa chốn tử thần
23/11/2019
Thẻ:
dị giới, Hài Hước, hệ thống, huyễn huyễn, truyện chữ, xuyên không
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2019 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Nội dung trả phí

là chương trả phí

Bạn cần có xu để mua được chương này.

Chọn "Mua chương truyện" bên dưới hoặc "Hủy" để quay về

Vui lòng đăng nhập để mua chương truyện này.