Tại vị trí Alvin đang đứng, mặt đất xung quanh đột nhiên run rẩy rồi nứt ra, tám chiếc roi lửa bằng dung nham từ dưới đất xộc lên, ý đồ tạo thành một chiếc lồng giam giam cầm Alvin, mà chiếc lồng giam này còn đang từ từ thu nhỏ lại.
Alvin giật mình. Hóa ra “Đa Hỏa Tiên” còn có thể được sử dụng như thế này?
Trước đây Alvin đã từng nhìn thấy Angus và Hawley sử dụng chiêu thức “Đa Hỏa Tiên” này, nhưng Hỏa năng của cả hai người đó đều là ngọn lửa bình thường chứ không phải dung nham, thế nên chiêu thức của họ rất linh hoạt, hiệu quả tấn công hoặc khống chế mục tiêu đơn thể rất tốt. Bản thân cậu cũng từng luyện tập chiêu này, nhưng cậu phát hiện tốc độ những chiếc “roi dung nham” của mình khá chậm và không mấy linh hoạt, khi đối phó với các chủng tộc hệ Thủy và hệ Lôi liền mất đi hiệu quả khống chế.
Thế nhưng hiện tại, cách Bruce sử dụng chiêu thức này đã giúp Alvin mở mang tầm mắt. Quả nhiên cấp độ sử dụng phép thuật của người trưởng thành có khác!
Nhìn những chiếc roi dung nham đang dần thu hẹp khoảng cách với mình, Alvin bình tĩnh đưa tay phải trước mặt: “Tường băng!”
Một bức tường băng dần dần hình thành từ vị trí lòng bàn tay Alvin rồi lan rộng ra tứ phía, chiều ngang đạt chừng tám tấc, chiều cao gần bằng Alvin, phần chân tường không hề chạm đất.
Nó muốn làm gì? Bruce nhíu mày, lòng bàn tay lại vận nội lực. Tức thì chiếc lồng giam bằng dung nham càng co cụm lại nhanh hơn.
Ngay khi những chiếc roi dung nham sắp chạm vào lưng, Alvin nắm chặt bàn tay phải, hít vào một hơi thật sâu sau đó tung một cú đấm về phía tường băng!
Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Bruce, bức tường băng dày gần một tấc không những không nứt vỡ mà còn phá tan ba chiếc roi dung nham của lồng giam rồi theo đà bay về phía hắn.
Alvin không hề dừng lại, tiếp tục tung thêm chiêu thức cao cấp: “Thủy thành!”
Chiêu thức “Đa Hỏa Tiên” đột ngột bị Alvin công phá khiến Bruce chịu phản phệ, tuy nhiên phản xạ của hắn rất nhanh, lập tức tung một đấm về phía bức tường băng. Khoảnh khắc bức tường băng vỡ nát, Bruce cảm thấy nắm đấm của mình tê cứng, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì biển nước từ chiêu thức “Thủy Thành” của Alvin đã ập đến.
Quá lạnh! Lạnh đến thấu xương! Cảm giác cứ như lọt vào hầm băng, toàn bộ máu huyết trong người đều tê cứng lại!
Bruce tự nhận mấy chục năm qua hắn chinh chiến không ít nơi, đối mặt không ít đối thủ hệ Thủy mạnh mẽ, thế nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua một nguồn Thủy năng nào như thế này!
Chẳng lẽ là vì thằng nhóc đó là con lai sao? Nhưng con lai sao có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ thế này?
Cơ thể tê cứng khiến Bruce tạm thời chỉ có thể đứng bất động một chỗ. Hắn cần vận nội lực để xua tan cái lạnh trong cơ thể, thế nhưng hiện tại dường như đến cả dòng nội lực của hắn cũng đang bị đông cứng! Hắn cần ít nhất năm giây để tích tụ lại từng chút nội lực, dần dần khôi phục. Thế nhưng –
Trong khi Bruce đang cố gắng vận hành nội lực, hắn thấy Alvin đang đứng đối diện lại giơ tay phải trước mặt hắn, sau đó bàn tay cậu chậm chạp kéo một đường trong không trung từ trên xuống dưới.
Tức thì, trên người Bruce dần dần xuất hiện các đốm trắng li ti, từ tóc, đến mặt, cổ, rồi lan ra toàn thân. Bruce còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác tê cứng ban đầu, nay lại phải đón nhận thêm một đợt hàn khí mới. Phần nội lực vừa tích tụ được một chút còn chưa kịp dùng thì đã tan rã.
Bruce cả kinh nhìn Alvin.
Đây là… là “Khống Băng”!
Hắn biết hai chủng tộc hệ Băng và Glacier và Snow cùng có một chiêu thức cao cấp gọi là “Khống Băng”, một khi thi triển có thể cách không khống chế nước hoặc hơi nước trong không khí thành băng tuyết! Không nhiều người có thể thực hiện được chiêu thức này, ít nhất, trong số những đối thủ Glacier và Snow mà hắn từng gặp, chỉ có duy nhất một Glacier đã gần một trăm tuổi là có thể thi triển!
Nhưng Alvin vẫn chưa dừng lại. Cậu bước đến gần Bruce hơn, bàn tay hướng xuống đôi chân của hắn, khẽ mở miệng: “Băng phong!”
***
Trong làn khói đen kết hợp bụi bặm mịt mù vừa hạn chế tầm nhìn vừa ngột ngạt hơi thở, Ivan như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện công kích Angus. Tuy nhiên, đúng như phán đoán của Angus, cậu sở hữu lực tinh thần cao hơn Ivan, vì vậy cậu hoàn toàn có thể cảm nhận hướng tấn công để né tránh hoặc đỡ đòn các công kích này của hắn ta. Phần lớn công kích của Ivan là các chiêu thức đạn khói, bom khói kết hợp với đánh cận chiến, mà bấy nhiêu đó thì chưa đủ để làm khó Angus.
Ba phút sau, khói bụi tan đi, Ivan nằm đo ván dưới đất, trên người xuất hiện nhiều vệt cháy sém, lại còn đang bị Onyx thi triển “Điểm Huyệt”. Phía bên kia, Bruce vẫn đang đứng bất động, phía dưới hai chân hắn còn có một khối Hàn Băng to lớn cố định, khiến gã không thể nào di chuyển được. Khối Hàn Băng này đến từ chiêu thức trung cấp “Băng Phong” của nhánh Băng hệ Thủy, giúp ngưng tụ hơi nước xung quanh mục tiêu rồi đóng băng khu vực xung quanh lại.
Để có được kết quả này, ngoại trừ nhờ vào chiến thuật “đánh dồn dập” của Alvin thì còn có sự khinh địch của Bruce. Nếu như hắn ta đánh toàn lực ngay từ đầu thì chưa chắc Alvin đã chiếm được ưu thế. Mặc dù vậy, thi triển liền tù tì hai chiêu thức cao cấp và một chiêu thức trung cấp đã khiến Alvin đã hao tổn hơn một nửa nội lực.
Angus lấy Huy hiệu Khối Trưởng từ trong hình xăm trữ vật ra, đặt trong lòng bàn tay, vừa hấp thu nội lực dự trữ vừa bước đến gần Alvin. Cậu vẫn chưa tiêu hao quá nhiều, chỉ cần một phần năm lượng nội lực có trong đá trữ, phần còn lại cậu ném Huy hiệu về phía Alvin.
Tiếp theo đây, chắc chắn người phụ nữ tóc xanh sẽ không đứng yên nữa. Thế nên dù tiêu hao ít hay nhiều thì cả hai người bọn họ đều cần phải bổ sung nội lực nhanh nhất!
Quả nhiên, sau khi Bruce nhìn rõ tình hình bên phía Angus, thấy Onyx khống chế Ivan thì giật mình hét lớn: “Không thể nào! Nó vẫn chưa trưởng thành thì sao có thể thi triển “Khóa Chuyển Động”?” Đoạn hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía người phụ nữ tóc xanh, gào lên: “Kierra, cô còn định đứng đó tới chừng nào? Đợi chúng chạy à!!!”
Kierra à? Angus nhíu mày, âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Kierra vẫn luôn đứng dựa gốc cây, thản nhiên quan sát trận chiến của Bruce và Ivan từ đầu tới cuối như người ngoài cuộc. Sau khi nghe Bruce gào thét xong, cô ta cũng không vội vã xông về phía Angus hay Alvin mà chỉ nhướng mày cười: “Chạy? Có chạy khỏi tay tôi được không cũng là một vấn đề đáng nói đấy!”
Nói rồi không đợi Bruce trả lời, Kierra chậm rãi tiến lên, bước từng bước về phía Angus và Alvin.
Hừm, vốn tưởng chúng chỉ là hai thằng oắt con, không ngờ sức chiến đấu lại hung hãn như vậy!
Cơ mà như vậy cũng tốt, cô sẽ không còn gánh nặng tâm lý “ăn hiếp trẻ con” nữa, đánh cũng thoải mái!
Tầm mắt Kierra lướt qua hai gương mặt đối diện: “Hi vọng hai ngươi có thể mua vui cho chị đây một lúc…” Sau đó ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt của Alvin: “Nhất là ngươi đó, nhóc con lai!”
Màu tóc và màu mắt của Alvin đậm hơn Angus rất nhiều, lại thêm vừa rồi cậu phô diễn nhiều kỹ năng hơn Angus, thế nên Kierra mặc định rằng Alvin là mới là nhân vật chủ chốt. Cô thong thả bước đi, tầm mắt khóa chặt trên người Alvin.
Alvin đáp lại bằng ánh nhìn đầy cảnh giác.
Đột nhiên Kierra dừng lại, nói một câu không đâu vào đâu: “Nghỉ ngơi chút đi… nhóc con!”
Cô vung tay phải vung lên, một cái lưới điện xuất hiện rồi bay thẳng về hướng bên phải – chính là nơi nhóc gà con Onyx đang “điểm huyệt” Ivan trên mặt đất.
Sơ suất rồi!
Angus giật thót. Cậu vội vã hét lên: “Onyx! Chạy mau!”, đồng thời lập tức phóng ra một cầu lửa hướng về phía lưới điện.
“Lưới Điện” là một trong những chiêu thức trung cấp của hệ Lôi, xuất hiện ở cả bốn chủng tộc Silver, Gold, Garnet và Sapphire. Ngoài khác biệt về màu sắc thì tùy theo đặc điểm của từng chủng tộc mà lưới điện tạo thành sẽ có thuộc tính khác nhau. Silver là chủng tộc có tốc độ nhanh nhất, nhưng uy lực chiêu thức yếu nhất trong bốn chủng tộc. Ngược lại, Sapphire có tốc độ kém nhất trong cả bốn, nhưng uy lực tấn công lại là mạnh nhất. Thuộc tính của “Lưới Điện” cũng dựa trên đặc điểm này của bốn chủng tộc.
Nghe thấy tiếng hét của Angus, Onyx quay đầu liền thấy một cái lưới điện màu xanh đang bay về phía mình. Nó lập tức dừng lại chiêu thức “Điểm Huyệt” đang dùng để khống chế Ivan, hai cánh sau đầu mở rộng, vút một cái bay đi.
Nhưng bất ngờ là, lưới điện màu xanh không đánh hụt vào không trung mà tiếp tục ngoặt hướng, truy đuổi sát sao theo đường bay của Onyx.
Gương mặt Angus thoáng chốc biến sắc.
Đó không phải lưới điện bình thường, mà là một cái “Lưới Điện Truy Tung”!
“Lưới Điện Truy Tung” là chiêu thức được xếp vào hàng chiêu thức chuyên biệt của chủng tộc Sapphire, một khi phóng thích sẽ truy đuổi mục tiêu đến cùng, cho đến khi mục tiêu bị đánh trúng hoặc có người hoặc vật khác bất ngờ chen vào quỹ đạo, thay mục tiêu ban đầu hứng lấy công kích thì mới thôi. Không thể né tránh.
Bởi vì lưới điện bất ngờ đổi hướng bay đuổi theo Onyx, cầu lửa vừa rồi của Angus không đánh trúng nó mà vừa vặn sượt qua rồi đánh vào một thân cây gần đó.
Hiện tại Angus đã hiểu, ý định của người phụ nữ tên Kierra kia không hẳn là tấn công Onyx mà là tách cậu và Alvin ra. Nhưng cậu lại không thể không làm theo ý muốn của đối phương.
“Cậu cẩn thận đấy, tôi đi xem Onyx, sẽ trở lại ngay!” Angus bỏ lại một câu cho Alvin rồi phóng người đi.
Còn lại một mình Alvin đối mặt với Kierra.
Kierra nhìn về gốc cây vừa bị Angus thiêu trụi, trong mắt có điều suy nghĩ. Nhưng cô chỉ dừng lại một giây rồi lại bước tới trước mặt Alvin.
“Dạo này cậu lục nghề rồi đấy! Có cần tôi nói với Alex cho cậu về lại căn cứ huấn luyện một thời gian không?” Khi đi ngang qua Bruce, Kierra ném cho hắn một khối đá trữ nội lực. Mục đích của cô rất rõ ràng: cô không trực tiếp giúp hắn mà muốn hắn tự hồi phục và thoát khỏi khối băng của Alvin.
Về phần Ivan, vừa rồi Angus cho Onyx khống chế gã ta chỉ là để đề phòng bất trắc. Kỳ thật lúc còn ở trong đám khói trắng, Ivan đã trúng một chiêu từ Thanh Hỏa của cậu, sớm không còn sức chiến đấu. Mặc dù Kierra không thấy rõ những gì xảy ra trong đám khói nhưng cô vẫn đoán được tình trạng hiện tại của Ivan. Việc cô chọn tấn công Onyx trước tiên không phải vì muốn cứu Ivan mà chỉ là để tách Angus ra khỏi Alvin, nhân tiện phòng ngừa tình huống Onyx có thể khóa chuyển động của cô giống như nó đã làm với Ivan.
Cứ như vậy, Kierra vừa xuất trận đã khiến thế trận có lợi mà Angus và Alvin vừa tạo ra bị phá vỡ.
“Băng tiễn!” Alvin giành sự chủ động tấn công trước.
Thoắt một cái, thân ảnh Kierra nhoáng lên, chỉ còn lại tàn ảnh. Cô dùng loại tốc độ quỷ dị của hệ Lôi lưu loát né tránh tất cả băng tiễn của Alvin, đồng thời tiến đến áp sát cậu, bàn tay chụp lấy cổ Alvin, siết chặt.
Trong khoảnh khắc sắc mặt Alvin dần dần tái đi do thiếu dưỡng khí, Kierra nhìn thấy khóe miệng Alvin khẽ cong lên.
Kierra trợn mắt. Thằng oắt này còn cười được!
Sau đó, cánh tay đang bóp chặt cổ họng Alvin của Kierra bị một đôi bàn tay nắm chặt. Tức thì một luồng khí lạnh thấu xương xâm nhập vào cánh tay của Kierra khiến cánh tay cô tê cứng, bất giác phải buông Alvin ra.
Kierra vội vàng lùi về phía sau mấy bước, bàn tay trái phủ lên cánh tay phải, cấp tốc truyền nội lực vào phần da thịt vừa bị đông cứng, đồng thời ngẩng đầu nhìn Alvin chằm chằm.
Dường như cô đã hiểu vì sau Bruce lại phản ứng chậm chạp khi tiếp xúc với Thủy năng của thằng nhóc này rồi, lại còn dễ dàng bị nó giam cầm bằng một tảng băng không lớn không nhỏ… Thì ra thằng nhóc này sở hữu năng lượng biến dị hệ Băng!
Phía đối diện, Alvin cũng lùi lại phía sau, vừa ho khan vừa hít thở thật sâu nhằm bù lại lượng dưỡng khí vừa bị cướp đoạt.
Người phụ nữ này không ra tay thì thôi, vừa ra tay một cái thì vừa chuẩn lại vừa ác!
Vừa rồi cô ta thật sự muốn giết cậu! Nếu không phải vì cậu có Hàn Băng là lá bài tẩy cuối cùng, hẳn là mạng nhỏ này của cậu đã chơi xong rồi!!
Từ sau khi phát hiện mình bị mai phục, cậu đã luôn tự nhủ với bản thân phải cảnh giác cao độ. Đây là không còn là huấn luyện thường ngày với đám bạn học, với Angus, với thầy Eugene nữa, đây là thực chiến!
Thế nhưng phải đến giờ phút này, Alvin mới chân chính cảm nhận được sự tàn khốc của thực chiến.
Nhưng mà… Cảm nhận này không khiến Alvin e sợ lùi bước mà ngược lại, càng khiến cậu trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Trong một thoáng, ánh mắt Alvin dần trở nên sắc bén. Sự thân thiện và vô hại của ngày thường biến mất không còn dấu vết.
Cho dù tàn khốc thì thế nào? Cậu nhất định sẽ không chịu thua!!!
——-